Khởi tố vụ 20 côn đồ tấn công lực lượng chức năng

(PL)- Công an tỉnh An Giang chiều 12-4 cho biết Cơ quan CSĐT huyện Tri Tôn (An Giang) đã tạm giữ hình sự 16 người, đồng thời tiếp tục sàng lọc, truy xét nhiều người khác trong vụ 40 côn đồ dùng hung khí và xăng tấn công lực lượng chức năng bảo vệ công trình tại xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn.

Cùng ngày, công an đã khởi tố vụ án “chống người thi hành công vụ” trên.

Theo báo Lao Động, sáng 10-4, tại ấp Cà Nà, xã Lương An Trà, Công ty Nông Trại Xanh tiến hành thi công dự án sản xuất nông, lâm nghiệp kết hợp tại xã Lương An Trà. Thời điểm này xuất hiện khoảng 40 đối tượng ra ngăn cản, dùng gậy, lưỡi hái, mã tấu, chai đựng xăng tấn công lực lượng chức năng bảo vệ thi công gồm công an, dân quân xã, dân phòng… gây cảnh náo loạn. Hậu quả, vụ việc khiến một cán bộ bị bỏng nặng do bom xăng tự chế, một người bị thương ở đầu hiện đang cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Tri Tôn và hàng chục người thuộc lực lượng bảo vệ công trình bị thương nhẹ.

TX

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.