Khởi tố trưởng, phó Phòng TN&MT huyện Nghi Xuân

(PL)- Ngày 9-6, Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đậu Hữu Tuất (trưởng Phòng TN&MT huyện Nghi Xuân), Lê Quang Sáng, Nguyễn Văn Đức (phó Phòng TN&MT huyện Nghi Xuân) về tội thiếu trách nhiệm và tội cố ý làm trái.

Công an cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Duy Khương (chủ tịch UBND thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Như chúng tôi đã thông tin, từ năm 1990 đến 2013, Nguyễn Văn Hóa (cán bộ địa chính thị trấn Xuân An) và Đậu Hữu Thân (nguyên chủ tịch thị trấn Xuân An) lập hồ sơ khống đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cầu Bến Thủy II (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh qua sông Lam) thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, Hóa và Thân đã bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mở rộng điều tra, công an phát hiện các bị can có liên quan đến vụ án nên khởi tố để điều tra.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.