Khởi tố nhóm người buôn bán hàng cấm ở Vĩnh Long

(PLO)- Trong lúc bốn người đang giao dịch 3.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu thì công an ập tới bắt quả tang. 

Ngày 19-11, Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) đã có quyết định khởi tố và bắt tạm giam Lê Văn Mực (57 tuổi, ngụ xã Tân Quới, huyện Bình Tân), Châu Văn Hậu (43 tuổi), Lê Nhựt Quan (28 tuổi) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Sơn Thị Hồng Liễu (43 tuổi, vợ Hậu, cùng ngụ tỉnh An Giang) vì buôn bán hàng cấm.

Ba bị can Lê Văn Mực, Lê Nhựt Quan và Châu Văn Hậu tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, Mực và vợ chồng Hậu, Liễu mua bán thuốc lá nhập lậu. Nhận được đơn hàng của Mực, Liễu đã liên hệ với một người tên Hùng (ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) mua 3.500 bao thuốc lá lậu.

Cuối tháng 10 vừa qua, sau khi nhận được thuốc lá lậu ở Long Xuyên, Hậu gọi Quan chạy xe máy đến chở số thuốc lá đến xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân giao cho Mực.

Trong quá trình giao nhận, cảnh sát Phòng CSĐT tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Vĩnh Long đã ập đến bắt quả tang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.