Khởi tố nhóm côn đồ vào trường tấn công giáo viên, học viên

Sáng nay, 7/12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án một nhóm côn đồ xông vào trường tấn công giáo viên và học viên Trường Trung cấp Nghề Quảng Bình.

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi “chống người thi hành công vụ” gồm: Trần My Sương (SN 1995, trú tại TK 7, phường Nam Lý) và Trần Văn Dũng (SN 1995, trú tại TK 1, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới).

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 4/12, một nhóm côn đồ mang theo hung khí như ông tuýp sắt, búa,… xông thẳng vào Trường Trung cấp Nghề Quảng Bình tấn công giáo viên và học viên, khiến hai học viên bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, nhóm côn đồ này vẫn không dừng lại và còn hung hãn quay lại tấn công luôn cả lực lượng công an, khiến một chiến sỹ công an bị thương.
Theo Đ.T (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.