Khởi tố người đuổi chém CSGT ở chốt đo nồng độ cồn

(PLO)- Công an đã bắt tạm giam Lập vì có hành vi cầm dao đuổi chém lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt đo nồng độ cồn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) thông tin, đã thực hiện bắt tạm giam đối với Doãn Đức Lập (34 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ trong vụ việc đuổi chém CSGT ở chốt đo nồng độ cồn.

Làm việc với công an, Lập khai nhận mình đã bị CSGT ở Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước lập biên bản, xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn trước đó nên bực bội và có ý định trả thù.

nồng độ cồn
CSGT nổ súng, khống chế Lập tại hiện trường. Ảnh: MT.

Đến tối 26-11, khi thấy tổ công tác của Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước đang làm việc, Lập lấy dao rồi đi xe máy đến tấn công tổ công tác.

Dù bị tấn công bất ngờ nhưng lực lượng CSGT kịp thời né tránh. Sau đó, lực lượng CSGT đã phải nổ súng bắn chỉ thiên Lập mới bỏ chạy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.