Khởi tố kẻ trộm bị nữ chủ tiệm áo cưới cắn đứt lưỡi

(PLO)- Sau khi lấy trộm điện thoại, Sơn Sa Rót thấy nữ chủ nhà nằm ngủ nên thực hiện hành vi hiếp dâm. Nạn nhân tỉnh giấc chống cự và cắn đứt một phần lưỡi của Rót.

Ngày 15-5, Công an huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Sơn Sa Rót (23 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè) về tội hiếp dâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 7-5, Rót đảo xung quanh địa phương tìm tài sản trộm cắp. Khi đi đến nhà chị TTT (38 tuổi, ở ấp 2, xã Phong Thạnh, chủ tiệm áo cưới và trang điểm cho cô dâu), bị can liền đột nhập vào trong lấy trộm điện thoai.

Trong lúc trộm, thấy chị T. nằm ngủ nên bị can Rót đến thực hiện hành vi hiếp dâm. Trong lúc Rót hành sự, nữ chủ tiệm thức giấc, chống cự và cắn đứt một phần lưỡi của Rót.

Rót bỏ chạy về nhà và nói dối với người thân là bị té xe. Sau đó, lực lượng công an đã đến bắt giữ Rót.

Hiện Công an huyện Cầu Kè cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp của Rót.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.