Khởi tố kẻ có bốn tiền án đi trộm đồ thờ

(PL)- Ngày 10-11, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã khởi tố, tạm giam Trần Văn Phương (trú xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương) về tội trộm cắp tài sản.

Thời gian gần đây, các nhà thờ và nhà dân ở huyện Đô Lương và các huyện lân cận liên tiếp mất đồ thờ bằng đồng và cả chiêng đồng gây hoang mang trong nhân dân. Công an huyện Đô Lương đã lập chuyên án điều tra và xác định Phương đã gây ra 10 vụ trộm năm lư hương đồng, 10 con hạc đồng, ba chiêng đồng. Tổng giá trị 300 triệu đồng. Ngoài ra, Phương còn khai nhận đã trộm một xe máy của người dân.

Từ lời khai của Phương, công an bắt khẩn cấp Hồ Xuân Hồng (trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) là người đã tiêu thụ tang vật sáu vụ trộm của Phương. Được biết Phương có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.