Khởi tố Hiếu ‘Tà Nông’ cùng đồng phạm tổ chức giải câu cá trá hình để đánh bạc

(PLO)- Lợi dụng danh nghĩa giải câu cá giải trí, Hiếu “Tà Nông” cùng đồng phạm đã tổ chức hoạt động đánh bạc quy mô lớn, thu hút hàng trăm người tham gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can đối với Trần Minh Hiếu (tức Hiếu “Tà Nông”, 37 tuổi, ngụ khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành) cùng bốn đồng phạm để điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

giải câu cá.JPG
Giải câu cá tiền tỉ của Hiếu “Tà Nông” chỉ là vỏ bọc cho ổ cờ bạc. Ảnh: C.A

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 16 giờ ngày 31-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã An Bình (huyện Châu Thành) đồng loạt triển khai bắt giữ các đối tượng đang tham gia câu cá ăn tiền tại hồ câu Minh Hiếu (ấp Thanh Bình, xã An Bình, huyện Châu Thành).

Lực lượng Công an đã mở rộng điều tra, bắt và mời làm việc với tổng cộng 230 người liên quan. Tang vật thu giữ gồm: 287 triệu đồng tiền mặt, 2 cân điện tử, 95 bộ cần câu máy câu, 9 bao thư trao giải, 5 bộ đàm, 47 ô tô, 82 xe máy và nhiều tang vật khác.

Lập công ty “giải trí” để đánh bạc

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Trần Minh Hiếu đã thành lập Công ty TNHH Hồ câu cá giải trí và lợi dụng danh nghĩa tổ chức các “giải câu cá” để tiến hành hoạt động đánh bạc trá hình.

Hiếu không xin phép cơ quan có thẩm quyền, không có quyết định thành lập ban tổ chức giải, cũng như không có bất kỳ tài liệu hợp pháp nào cho phép tổ chức giải câu cá có thưởng. Tuy nhiên, Hiếu vẫn liên tục sử dụng trang Facebook “Hồ câu Minh Hiếu” để đăng tải bài viết, phát sóng video quảng cáo giải đấu, thông tin thời gian, địa điểm, cơ cấu giải thưởng… nhằm thu hút người chơi.

Ngày 31-5, Hiếu tổ chức bán ra 100 vé thả câu, mỗi vé có giá 5 triệu đồng, trong đó: 4,8 triệu đồng là tiền tham gia giải theo ngày và theo giờ, còn 200.000 đồng là tiền đóng vào giải “heo” (giải dành cho cá nặng nhất). Các cần thủ có thể mua một hoặc nhiều vé.

Để tổ chức trót lọt, Hiếu lôi kéo Lê Tấn Lợi, Tô Minh Trãi, Trần Anh Tú, Võ Minh Tiến cùng một số người khác tham gia, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể. Nhóm này đã tổ chức thành công giải câu cá tại hồ Minh Hiếu với 100 cần thủ đến từ Bình Dương, Bình Phước, TP.HCM và các tỉnh miền Tây, tổng số tiền thu được là 500 triệu đồng.

Cuộc thi diễn ra từ 9 giờ đến 16 giờ, chia thành hai bờ A và B, mỗi bờ có 50 vị trí thả câu được đánh số thứ tự. Việc phân chia giải thưởng, vị trí và hoạt động thả câu đều có yếu tố thắng - thua bằng tiền, cấu thành hành vi tổ chức đánh bạc có quy mô.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.