Khởi tố chủ quán nhậu cùng nhân viên chém khách

(PL)- Ngày 19-5, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quân (chủ quán Tư Nhớ 2) cùng 19 nhân viên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 20 giờ ngày 28-8, anh N. (ngụ TP Thủ Dầu Một) cùng bảy người bạn tổ chức sinh nhật tại quán Tư Nhớ 2. Khi tính tiền thì anh N. cùng nhóm bạn có mâu thuẫn dẫn đến to tiếng với nhân viên của quán. Thấy vậy, chủ quán Quân cùng quản lý Nguyễn Văn Tuấn tập hợp hàng chục nhân viên tấn công khách đồng thời đóng cổng chính không cho nhóm của anh N. chạy ra ngoài. Nhân viên trong quán cầm dao, mã tấu, gậy lao vào đánh tới tấp làm bảy người khách bị thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu.

Nhóm nhân viên quán Tư Nhớ 2 khai nhận Quân thường họp nhân viên “lệnh” mỗi khi có xảy ra xô xát với khách thì tất cả phải hợp sức đánh trả. Vì vậy các nhân viên của Quân luôn để sẵn hung khí trong quán để sẵn sàng đánh nhau.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.