Khởi tố bốn bị can mua bán khống hóa đơn 200 tỉ đồng

(PL)- Ngày 24-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Thị Ánh Vy (kế toán), Nguyễn Thị Ngọc Bê, Trần Thị Nga và Nguyễn Phi Lâm (cùng trú TP Đà Nẵng) về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Đây là bốn nghi can trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 200 tỉ đồng.

Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt giam Nguyễn Thanh Vinh - giám đốc Công ty Toàn Vinh Hoa và Đỗ Thị Hoa (mẹ của Vinh), hai người cầm đầu đường dây. Theo điều tra, từ năm 2010 đến đầu năm 2015, Vinh và Hoa cùng đồng bọn đã lập ba công ty rồi cùng bốn bị can trên xuất bán hơn 7.000 hóa đơn trái phép, có doanh số khống gần 200 tỉ đồng, thu lời bất chính khoảng 10 tỉ đồng, gây thất thu thuế GTGT khoảng 20 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.