Khởi tố bị can nghi phạm giết người yêu rồi phân xác ở Gò Vấp

(PLO)- Công an xác định Hiếu gây án một mình. Nam thanh niên này vừa bị khởi tố, bắt giam.

Ngày 13-6, Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, quê Gia Lai; tạm trú quận Gò Vấp) về tội giết người. Công an cũng củng cố hồ sơ xử lý Hiếu tội cướp tài sản.

Theo điều tra, Hiếu một mình gây án và không có đồng phạm giúp sức hay bao che. Nam thanh niên này cũng đã nhận tội, lời khai phù hợp với các bằng chứng mà cơ quan cảnh sát điều tra thu thập được.

Cảnh sát khám nghiệm điều tra tại căn phòng trọ nơi Hiếu thuê. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trước đó, như đã thông tin, nạn nhân bị Hiếu sát hại là chị ĐYN (27 tuổi, ngụ xã Quy Đức, huyện Bình Chánh).

Hiếu và chị N. từng có mối quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Mới đây, khi nhìn thấy chị N. đăng tải những hình ảnh cùng người khác trên mạng xã hội và chuẩn bị làm đám cưới thì Hiếu nảy sinh ghen tuông.

Hiếu đón xe từ Gia Lai xuống, thuê phòng trọ tại đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp. Tối 31-5, nam thanh niên rủ chị N. đi uống nước cùng một số người bạn rồi lấy xe máy của chị N. chở chị về phòng trọ tại quận Gò Vấp.

Chị N. nói đây là lần cuối cả hai gặp mặt. Tuy nhiên Hiếu không chấp nhận, muốn nối lại tình cảm nhưng bị cự tuyệt.

Hiếu sau đó bị cảnh sát bắt giữ tại Tây Ninh. Ảnh: CA

Theo lời khai, đến rạng sáng 1-6, khi chị N. đang ngủ say, Hiếu đã dùng dây siết cổ khiến nạn nhân tử vong.

Hiếu sau đó rời đi, đến trưa 2-6 thì quay lại, dùng dao phân xác nạn nhân nhằm phi tang. Đến tối cùng ngày, nam thanh niên dùng xe máy của nạn nhân chở theo các phần thi thể lên Tây Ninh phi tang.

Phi tang xong, Hiếu gọi một người bạn tên S. ra ngồi nhậu cùng ở địa phận huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Sau đó, Hiếu gửi lại xe máy của chị N. nhờ bán giùm.

Đến sáng 4-6, Hiếu gọi anh S. nói rằng sẽ đến chơi và gửi một số đồ nhưng anh S. không có nhà. Khi trở về, người này thấy Hiếu gửi một số ba lô, túi nylon, valy. Riêng Hiếu điều khiển một xe máy khác chở theo nhiều túi, nói là đi công việc sau đó sẽ quay lại lấy đồ đã gửi.

Khi lại gần xe máy của Hiếu, anh S. thấy có mùi hôi thối và có một vật giống như chân người nên nhanh chóng báo công an.

Công an huyện Gò Dầu khi kiểm tra số đồ vật Hiếu gửi lại thì phát hiện hai con dao phay, nhiều nữ trang, giấy tờ cá nhân mang tên chị ĐYN (27 tuổi, ngụ xã Quy Đức, huyện Bình Chánh).

Khi liên hệ với Công an xã Quy Đức, Công an huyện Bình Chánh nhận được thông tin chị N. đã mất tích nhiều ngày và đang tổ chức tìm kiếm... Từ đó vụ việc sáng tỏ.

Cảnh sát sau đó bắt giữ Hiếu khi nam thanh niên này đang ngồi uống nước tại một quán cà phê trên địa bàn. Hiếu khai nhận đã sát hại cô gái và phân xác tại căn nhà trọ trên địa bàn phường 11, quận Gò Vấp.

Các phần thi thể sau đó được vứt bỏ tại khu vực xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Cảnh sát sau đó khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm được một số phần thi thể của nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.