Khởi tố bị can giết em họ do mâu thuẫn tiền bạc

(PLO)-  Trong lúc cãi vã, Huấn dùng dao đâm tử vong người em họ rồi ra cơ quan công an đầu thú.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Huấn (44 tuổi, ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người.

Trước đó, vào gần 21 giờ ngày 24-7, tại lò mổ của gia đình Phạm Văn Huấn, do mâu thuẫn trong việc vay nợ, Huấn đã dùng dao (loại dao bầu dùng để giết mổ lợn) đâm hai nhát vào ngực và lưng của anh LVB (38 tuổi) - là em con Dì, ở cùng thôn với Huấn.

Thời điểm xảy ra vụ việc. Ảnh CTV

Thời điểm xảy ra vụ việc. Ảnh CTV

Sự việc khiến anh B bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Phố Nối.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Huấn đã ra đầu thú và nhận tội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.