Khởi tố bị can giả nhà sư đi lừa đảo

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho, Tiền Giang chiều 18-5 cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Vũ Trường Giang (ngụ xã An Bình A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, sáng 23-4, bà Nguyễn Thị Bền (xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) đang trông coi cửa hàng Giác Tuệ (kinh doanh văn hóa phẩm Phật giáo, tại phường 10, TP Mỹ Tho) thì Vũ Trường Giang tới và giới thiệu là nhà sư và là đệ tử của thầy TQL. Giang nói có nhu cầu mua một bộ gồm ba tượng Phật để về thờ nhưng chưa có tiền nên muốn nợ. Bà Bền đồng ý bán một bộ tượng cho Giang với số tiền 2,8 triệu đồng. Đến ngày 25-4, Giang gặp bà Bền mượn thêm 3 triệu đồng và tiếp tục mua thiếu thêm sáu cây quạt vải trị giá 210.000 đồng.

Sau khi có được số tài sản trên, Giang mang tượng Phật đi bán. Riêng số quạt vải thì Giang tặng cho các Phật tử ở TP.HCM. Giang trốn không gặp bà Bền cho đến ngày bị bắt.

Cũng theo Cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho, Tiền Giang trước đó Giang từng lừa đảo, chiếm đoạt xe máy của một người dân tỉnh Đồng Tháp.

TRỌNG VY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.