Khởi tố bị can, cho tại ngoại người cha đập 7 hộp sữa của siêu thị

(PLO)- Chiều 30-7, Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Cảnh Cường (28 tuổi, tạm trú xã Nghi Phú, TP Vinh) và Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi, trú xã Nghi Phú) về tội hủy hoại tài sản. Đối với bị can Hùng bị tạm giam hai tháng còn đối với Cường được tại ngoại.

Theo cơ quan công an, Cường là người trực tiếp thực hiện hủy hoại tài sản nhưng có thân nhân tốt, con còn nhỏ. Còn Hùng bị tạm giam vì có vai trò xúi giục Cường thực hiện hành vi và Hùng đã có sáu tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, đánh bạc.

Cường đang ném, đập phá sữa trước Siêu thị Tú Bắc (TP Vinh).

Như đã đưa tin, ngày 14-7, trên Facebook lan truyền một clip quay cảnh một người đàn ông ném năm hộp sữa ra trước Siêu thị Tú Bắc (TP Vinh). Sau đó nhiều người bình luận sữa “có vấn đề” và cho rằng “bắt người là có dấu hiệu oan sai”. Người đập phá sữa đó chính là Cường.

Qua điều tra cho thấy sau khi vợ chồng Cường mua hai hộp sữa Glico Icreo số 0 (nhập khẩu từ Nhật Bản) tại Siêu thị Tú Bắc về cho con năm tháng tuổi sử dụng, cuối tháng 5-2016, gia đình Cường đến mua hộp sữa thứ ba. Khi cháu bé uống hết gần nửa hộp sữa thứ ba thì bị tiêu chảy, nôn ói, phải đưa đi bệnh viện.

Nghi ngờ sữa có vấn đề vì hộp sữa có vật thể lạ màu xanh, vón thành cục bên trong, Cường đã đưa hộp sữa này đến Siêu thị Tú Bắc yêu cầu làm rõ. Chủ Siêu thị Tú Bắc cho biết trong lúc chờ công ty phân phối sữa giải quyết sự việc với khách hàng thì có bị đe dọa phải đưa 30 triệu đồng tiền... hỗ trợ. Nhiều lần đại diện ba bên là anh Cường, siêu thị và Công ty TNHH Phân phối SnB (đơn vị nhập khẩu, phân phối sữa Glico Icreo số 0) đã gặp nhau nhưng vẫn không thống nhất được hướng giải quyết vụ việc.

Siêu thị Tú Bắc nơi xảy ra sự việc.

Siêu thị Tú Bắc nơi xảy ra sự việc.

Chiều 14-7, anh Cường rủ thêm anh Hùng đến siêu thị tiếp tục yêu cầu giải quyết sự việc. Tại đây, anh Hùng bảo anh Cường lấy hai hộp sữa của khách đang đứng chờ thanh toán tiền tại Siêu thị Tú Bắc ném ra ngoài đường. Tiếp theo anh Hùng bảo Cường vào lấy 5 hộp sữa ném ra đường rồi đập phá hỏng. Khi Công an phường Lê Mao mời về làm việc, vợ anh Cường có mang 2,7 triệu đồng đến xin trả tiền sữa nhưng siêu thị không nhận. Công an phường Lê Mao đã niêm phong vỏ hộp sữa bị phá hỏng và số tiền trên chuyển lên Công an TP Vinh.

Theo giá dán trên bảy hộp sữa Glico Icreo số 0 loại 800 g bị anh Cường và anh Hùng đập phá, tổng giá trị của bảy hộp sữa này là hơn 3,7 triệu đồng.

Tang vật sữa công an thu giữ.

Tang vật sữa công an thu giữ.

Ngày 21-7, sau khi có sự phê chuẩn của VKSND TP Vinh, cơ quan Công an TP Vinh đã thực hiện bắt khẩn cấp anh Cường và anh Hùng, thu giữ bốn vỏ hộp sữa ở nhà anh Cường và anh Hùng (một hộp).

Khám xét nơi ở của anh Hùng thu giữ được một ít ma túy và một bộ quân phục cảnh sát (quân hàm trung tá), một còng số 8 và hai thanh đao. 

Save

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.