Khởi tố, bắt tạm giam chủ trại tôm tàn ác

(PL)- Ngày 30-4, cơ quan Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ trại tôm sú giống Minh Đức, ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi là Huỳnh Thanh Giang.

 Vợ Giang là Mã Ngọc Thơm được tại ngoại vì còn nuôi con nhỏ. Hai vợ chồng này chính là những người đã hành hạ dã man người làm của mình là em Nguyễn Hào Anh, 14 tuổi, con bà Phạm Thị Thoa (ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, Cà Mau) như nướng sắt chín đỏ, dùng bàn ủi nóng ịn lên da thịt, dùng kềm bấm vào môi cậu bé…

Trước đó, ngày 29-4, Hào Anh được Công an huyện Đầm Dơi giải cứu khỏi chuỗi ngày bị vợ chồng chủ trại hành hạ dã man hơn nô lệ. Hiện em đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương bị nhiễm trùng nặng…

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.