Khởi tố, bắt tạm giam 1 doanh nhân về tội cưỡng đoạt tài sản

(PLO)- Ông Phạm Thanh là một doanh nhân khá nổi tiếng ở Đà Nẵng, đã bị khởi tố về tội danh cưỡng đoạt tài sản. 

Tối 4-9, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) cho PLO biết, đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Thanh (giám đốc một doanh nghiệp, ngụ tại đường Hùng Vương, TP Đà Nẵng) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Ông Thanh là một doanh nhân khá nổi tiếng ở Đà Nẵng và thường xuyên tổ chức đi làm từ thiện.

Đọc lệnh khởi tố. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo tìm hiểu, hành vi vi phạm của ông Thanh được phát hiện khi công an điều tra một vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Trong vụ án đó, chuyên viên Dương Thị Ngọc Anh, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) quận Sơn Trà đưa cho bạn là bà Đào Thị Mỹ Lệ (41 tuổi) 22 sổ hồng. Sau đó, bà Lệ đã đem các sổ hồng này đi cầm cố, hiện vẫn chưa tìm được ba trong 22 sổ này.

Công an đã lấy lời khai của ông Thanh và thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng.

Các chứng cứ, tài liệu thu thập được cho thấy, ông Thanh đã tổ chức cho vay lãi nặng với số tiền lớn nhiều năm qua. Ông này cũng sử dụng nhân viên và một số người trong xã hội để thực hiện việc đòi nợ. Nhóm này sẵn sàng hành hung nếu con nợ không trả lãi đúng hạn trong đó có nạn nhân là bà Lệ.

Công an dẫn giải ông Phạm Thanh sau khi đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo đó, bà Lệ cũng là giám đốc một doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản. Thời gian trước, bà Lệ đem sổ hồng mang tên mình đi cầm cố ngân hàng để kinh doanh bất động sản. Thời gian vừa qua, thị trường bất động sản Đà Nẵng “đóng băng”, rớt giá khiến bà Lệ không bán được đất nên phải đi “vay nóng” để trả lãi ngân hàng.

Để có niềm tin, bà Lệ đã mượn bạn mình là bà Anh 22 sổ hồng. Trong đó, bà Lệ đem bảy sổ hồng cầm cố cho ông Thanh để vay các khoản tiền hơn 72 tỉ đồng nhưng thực nhận chỉ có 68,7 tỉ đồng, số còn lại ông Thanh thu lãi trước.

Ngày 8-8, khi quá hẹn nhưng bà Lệ không trả tiền, ông Thanh đã gọi điện thúc ép, buộc bà Lệ đến nhà riêng của ông ở đường Hùng Vương. Tại đây, ông Thanh cùng một số người đã đánh đập bà Lệ, buộc bà này viết giấy nhận nợ với số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 122 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Thanh còn ép bà Lệ phải viết giấy bán khu biệt thự tại đường Hoàng Kế Viêm và ba lô đất khác với giá thấp hơn giá thị trường để cấn trừ một phần nợ. Do bị đánh đập nên bà Lệ phải thực hiện theo yêu cầu của ông Thanh.

Sau đó, bà Lệ đến bệnh viện khám bệnh và các bác sĩ xác định bà Lệ bị chấn động não cùng một số thương tích khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.