Khởi tố, bắt giam tài xế lái ô tô tông cô gái văng lên nắp capo ở Tân Bình

(PLO)- Công an quận Tân Bình khởi tố, bắt giam tài xế đã tông cô gái lên nắp capo rồi lái đi quãng đường dài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 16-8, Cơ quan CSĐT, Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã khởi tố, bắt Nguyễn Minh Đức (SN 1978; ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) về tội gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan công an xác định hành vi của Nguyễn Minh Đức có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự nên cần thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn.

khoi-to-bat-giam-tai-xe-lai-xe-tong-day-co-gai-hon-1km-tren-duong-o-tan-binh (1).jpg
Công an đã khởi tố, tạm giam với Đức. Ảnh: CA

Theo điều tra, vào khoảng 2 giờ 10 phút ngày 15-8 chị PTTV (SN 1997; ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy hiệu Honda Air Blade chở một người bạn tên TATT đến tiệm bánh mì địa chỉ số 58 Đông Hồ (phường 8, quận Tân Bình) để mua bánh mỳ. V đậu xe máy dưới lòng đường.

Lúc này, Đức điều khiển xe ô tô Honda CRV màu đỏ biển số 51H-700.00 lưu thông trên đường Đông Hồ theo hướng ra đường Lạc Long Quân dừng lại trước tiệm bánh mì chỗ V đứng bấm kính xe ô tô xuống và dùng lời lẽ thô tục lớn tiếng chửi vì xe dưới lòng đường cản trở ô tô của mình.

khoi-to-bat-giam-tai-xe-lai-xe-tong-day-co-gai-hon-1km-tren-duong-o-tan-binh (2).jpg
Chiếc xe do Đức điều khiển hôm xảy ra vụ việc. Ảnh: CA

TT có dắt xe vào sát lề đường thì Đức xuống xe tiếp tục dùng lời lẽ thô tục lớn tiếng chửi nên hai bên đôi co khoảng 5 phút.

Lúc này V nhờ bạn gọi Công an phường đến để giải quyết sự việc thì Đức lên xe khởi động xe định bỏ đi.

Thấy vậy V đứng trước đầu xe yêu cầu Đức xuống đợi Công an đến giải quyết. Sau đó, Đức tăng ga đụng nhẹ và hất cô gái lên nắp capo xe.

Đức sau đó điều khiển xe di chuyển với tốc độ cao về đường Lạc Long Quân dù cô gái la hét kêu cứu, xin lỗi, mong được thả xuống.

khoi-to-bat-giam-tai-xe-lai-xe-tong-day-co-gai-hon-1km-tren-duong-o-tan-binh (3).jpg
Cơ quan chức năng xác định Đức đã điều khiển xe có cô gái nằm trên nắp capo khoảng 1km. Ảnh: CA

Khi xe đến trước địa chỉ số 621 Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình thì dừng lại, lúc này V liền nhảy xuống xe ô tô.

Đức điều khiển xe ô tô bỏ đi về hướng ngã tư Bảy Hiền. Sau đó, chị V đến Công an Phường 8, quận Tân Bình trình báo sự việc xảy ra như trên.

Cơ quan điều tra xác định quãng đường mà Đức di chuyển khi có chị V trên nắp capo vào khoảng 1km. Các dữ liệu camera cũng được công an thu thập.

Qua đó, cơ quan chức năng xác định Đức có hành vi điều khiển xe ô tô trong tình trạng đã sử dụng bia, rượu. Khi xảy ra mâu thuẫn đã cố ý điều khiển xe ô tô húc và hất chị V đang đứng phía trước lên capo xe ô tô và tăng ga, di chuyển nhanh, trên đoạn đường dài.

Đức dù biết rõ nếu chị V té xuống trong khi xe đang di chuyển thì khả năng sẽ bị ô tô cán, gây thương tích, có thể tử vong.

Đức là giám đốc Công ty THHH TMDV Tân Cường (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.