Khởi tố 4 người trong vụ giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản

(PLO)- Các bị can khai nhận vì nợ nần nên bàn bạc với nhau đóng giả làm cảnh sát hình sự, tìm người để bắt giữ, hù dọa nhằm chiếm đoạt tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong vụ giả danh Cảnh sát hình sự để thực hiện hành vi cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, xảy ra chiều ngày 7-12.

4 bị can gồm: Lê Kim Khánh (40 tuổi, tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Thị Thanh Toán (49 tuổi, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Bá Tuấn (58 tuổi, tỉnh Long An) và Hoàng Phong Phú (29 tuổi, TP.HCM).

Qua điều tra, công an xác định ngày 7-12, anh Nguyễn Minh T (27 tuổi, tỉnh Quảng Nam) đến Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, trình báo sự việc mình vừa bị nhiều người thực hiện dàn cảnh, giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản.

gia-danh-canh-sat-hinh-su.jpg
Các bị can Lê Kim Khánh, Nguyễn Thị Thanh Toán, Hoàng Phong Phú và Nguyễn Bá Tuấn (từ trái qua). Ảnh: CA.

Khoảng 14 giờ ngày 6-12, khi đang ở huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) thì anh T nhận được điện thoại của một người nữ đặt xe từ Đà Nẵng về Quảng Nam.

Sau đó, khi đang dừng xe chờ đón ở đường 29/3 thuộc phường Hoà Xuân (quận Cẩm Lệ) thì anh bị hai người tiến tới, rút ra thẻ màu đỏ và xưng là công an.

Hai người này còng tay anh T và lấy áo khoác trùm kín đầu rồi đưa qua một xe ô tô khác để chở đi. Nhóm này chở anh đi được khoảng 15 phút thì dừng lại và đưa anh T vào căn phòng kín.

Tại đây, anh T bị còng vào ghế, bị lấy đi chiếc điện thoại và nhiều thẻ ngân hàng. Nhóm này yêu cầu cung cấp mật khẩu điện thoại và mật khẩu tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt 96 triệu đồng.

giả danh cảnh sát hình sự
Còng số 8 và chứng minh công an giả được nhóm này đặt mua về thực hiện vụ cướp. Ảnh: CA.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, nhóm người trên chở anh T quay về chỗ đậu xe ban đầu ở đường 29/3. Nghi ngờ những người này mạo danh công an để cướp tài sản nên anh T tri hô “cướp, cướp” thì bị một người trong nhóm rút dao đe dọa.

Lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng, anh T buộc phải để cho nhóm này lên ô tô tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo về nhóm giả danh Cảnh sát hình sự đi cướp tài sản, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP và Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, truy xét.

Công an đã nhanh chóng xác định nhóm người cướp tài sản này có 4 thành viên nêu trên.

truy-xet.jpg
Cảnh sát hình sự nhanh chóng bắt giữ các nghi phạm trong vụ án. Ảnh: CA.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ tổ chức lực lượng truy xét.

Đến 14 giờ ngày 8-12, các tổ công tác đã lần lượt bắt giữ được tất cả các nghi phạm khi những người này đang lẩn trốn tại các tỉnh Quảng Nam, Bình Dương, Đà Nẵng và TP.HCM; di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra.

Các bị can khai nhận vì nợ nần nên Khánh và Toán bàn bạc với nhau đóng giả làm cảnh sát hình sự, tìm người để bắt giữ, hù dọa nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.