Khởi tố 4 người trộm sắt dự án cao tốc Hạ Long-Vân Đồn

(PL)- Ngoài việc trộn 255 kg sắt tại dự án, nhóm người còn trộm sá vụ khác.

Ngày 22-7, lãnh đạo Công an huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) cho biết vừa tiến hành khởi tố, bắt giữ bốn người và làm rõ hai người khác có liên quan đến hành vi trộm cắp sắt tại dự án đường cao tốc Hạ Long-Vân Đồn đoạn đi qua huyện Hoành Bồ. 

Các nghi can gồm: Lý Văn Thành (22 tuổi), Triệu Kim Thắng (18 tuổi), Linh Du Nguyên (22 tuổi), Triệu Kim Tiến (26 tuổi), Đặng Phúc Linh (16 tuổi) và Đặng Phúc Hưng (15 tuổi). Tất cả trú tại xã Hòa Bình, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh.

Qua điều tra, nhóm nghi can khai nhận: Ngày 9-7, các nghi can đã trộm 24 cây sắt loại V5 của Công ty TNHH Vật liệu Mỏ đá Kiện Khê, tổng trọng lượng sắt khoảng 255 kg. Ngoài ra, nhóm nghi can còn khai nhận đã thành công trót lọt với sáu vụ trộm sắt khác, trong đó bốn vụ tại xã Dương Huy (TP Cẩm Phả), hai vụ tại xã Vũ Oai (Hoành Bồ).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.