Khởi tố 2 anh em đâm thiếu tá công an tử vong

(PLO)- Hai người này đều có tiền án, một người về tội xúc phạm Quốc kỳ và người còn lại tội cố ý gây thương tích.

Ngày 30-1, Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đặng Minh Ngọc (33 tuổi), Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi, em ruột Minh, cùng ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) về tội giết người.

Hai bị can Đặng Minh Ngọc và Đặng Ngọc Giàu. Ảnh: Hải Dương

Như PLO đưa tin, vào chiều 24-1 (30 tết), Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải (công tác tại Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều) đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự các lễ hội trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, diễn ra trên địa bàn quận Ninh Kiều thì bất ngờ bị anh em Minh và Giàu dùng dao truy đuổi và đâm. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng Thiếu tá Hải đã tử vong. Minh, Giàu bị bắt giữ ngay sau đó.

Được biết, hai người này đều có tiền án, một người về tội xúc phạm Quốc kỳ và người còn lại tội cố ý gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.