Khởi tố 10 ngư dân Cà Mau vì trộm sò huyết

(PLO)- 10 ngư dân ở Cà Mau vào các doanh nghiệp và HTX nuôi sò ở bãi bồi lấy sò huyết bị khởi tố.

Ngày 10-2, tin từ Công an huyện Năm Căn (Cà Mau) cho hay VKS huyện này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với 10 ngư dân Cà Mau tội trộm cắp tài sản. Những người này được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vào  tháng 6-2016, các doanh nghiệp, HTX nuôi sò huyết ở vùng bãi bồi, thuộc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau tố giác đến công an bị một nhóm người dùng hung khí khống chế để cướp sò huyết đang nuôi dưới bãi bồi. Công an vào cuộc điều tra và xác định có 31 đối tượng liên quan nhưng hành vi chỉ ở mức độ trộm cắp.

Cơ quan chức năng huyện Năm Căn sau đó khởi tố vụ án, triệu tập vài chục đối tượng điều tra. Từ việc sàng lọc  và xác định hành vi, giá trị tài sản, cơ quan chức năng huyện đã ra các quyết định khởi tố bị can.

Tất cả 10 ngư dân bị khởi tố thuộc ngư dân nghèo ven biển, chuyên nghề hái lượm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.