'Khoe' tiền để bán hàng online, 2 vợ chồng bị cướp nổ súng và đòi 100 tỉ đồng

(PLO)- Một phụ nữ thường xuyên đăng các hình ảnh tiền mặt để bán hàng online, dẫn tới cướp xông vào khi đang ngủ, nổ súng rồi uy hiếp, đòi 100 tỉ đồng.

Rạng sáng 16-1, anh NTP (39 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) đang nằm ngủ cùng vợ và con tại lán công ty Thanh Hà thuộc khu Công nghệ cao Hoà Lạc, thì bất ngờ có hai kẻ đạp cửa xông vào.

Một nghi phạm cầm súng ngắn, người còn lại cầm dao khống chế, đe doạ anh P và gia đình. Nhóm này bắn một phát chỉ thiên rồi trói vợ anh P và lấy của gia đình 200 triệu đồng.

Những người này còn yêu cầu trước 12 giờ trưa cùng ngày, vợ chồng anh phải nộp tiếp 5 tỉ đồng.

Sau khi xảy ra vụ việc, anh P. đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội trình báo.

Trần Văn Hào (áo đỏ bên phải) và Phan Ngọc Trăm tại cơ quan công an

Vào cuộc điều tra, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ hai nghi phạm là Trần Văn Hào (35 tuổi, trú tại Hà Tĩnh) và Phan Ngọc Trăm (23 tuổi, trú tại Lạng Sơn). Tang vật thu giữ gồm một khẩu súng dạng súng bắn đạn bi, 48 viên đạn (loại đạn cao su), một dao nhọn…

Tài liệu xác minh cho thấy khoảng tháng 7-2021, thông qua mạng xã hội Facebook, Phan Ngọc Trăm quen biết Trần Văn Hào, cả hai bàn bạc cùng chuẩn bị hung khí đi cướp tài sản.

Hào lên mạng xã hội mua một khẩu súng bắn đạn bi với giá 32 triệu đồng và chuẩn bị một xe máy, một áo và một mũ bảo hiểm Grab, ba đôi găng tay bằng vải, băng dính để làm công cụ, phương tiện đi cướp tài sản.

Cuối tháng 10-2021, Trăm xuống Hà Nội gặp Hào bàn bạc việc đi cướp tài sản. Quá trình này, Hào phát hiện tài khoản Facebook ‘‘Hoàng Hường’’ của chị HTH (34 tuổi, trú tại Hà Nội) đăng bán hàng online, có đưa nhiều hình ảnh tiền mặt nên đã chọn làm mục tiêu gây án.

Sau thời gian theo dõi, Hào và Trăm phát hiện chị H thường xuyên phát livestream tại một địa chỉ ở Công ty cổ phần Thanh Hà, khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Khoảng 19 giờ ngày 15-1, Trăm, Hào đến khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Khi đến nơi, thấy có đông người đang chơi ở sân nên Hào và Trăm ngồi chờ bên ngoài đợi thời cơ.

Đến khoảng 1 giờ 30 sáng 16-1, thấy gia đình chị H đi ngủ, Hào và Trăm đột nhập vào phòng bảo vệ công ty, Hào rút súng khống chế, trói bảo vệ Công ty cổ phần Thanh Hà. Sau đó, Trăm đạp cửa rồi cả hai xông vào phòng ngủ của vợ chồng chị H.

Hào cầm súng, Trăm cầm dao đe dọa khống chế vợ chồng chị H, yêu cầu đưa tiền. Thấy vợ chồng chị H hét lên, Hào bắn một phát súng lên trần nhà để uy hiếp đồng thời yêu cầu đưa 100 tỉ đồng nhưng vợ chồng chị H không có đủ và xin đưa trước một khoản tiền mặt, đến sáng ngày hôm sau sẽ chuyển cho Hào từ 3 đến 5 tỉ đồng vào tài khoản.

Chị H lấy trong túi xách ra hai cọc tiền (khoảng 200 triệu đồng) đưa cho Hào. Sau khi nhận tiền, hai người này dùng băng dính quấn trói vợ chồng chị H vào ghế đồng thời đe dọa và yêu cầu vợ chồng chị H chuyển 5 tỉ đồng vào tài khoản của Hào trước 12 giờ ngày 16-1, nếu không sẽ giết chết cả nhà.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ Hào và Trăm khi hai kẻ này đang lẩn trốn tại địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.