Khoảng 20 kg gói trà nghi chứa ma túy đá trôi trên biển Bình Thuận

(PLO)- Phía ngoài bao bì giống như gói trà nhưng bên trong là các hạt tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá.

Ngày 23-12, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết đang tiếp tục chỉ đạo đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý đẩy mạnh công tác tuần tra trên bờ và trên biển; phối hợp cùng các lực lượng, chính quyền địa phương vận động người dân địa phương trình báo, tự nguyện giao nộp khi phát hiện ma túy trôi dạt trên biển.

Các gói chứa nghi ma túy đá. Ảnh: TRUNG THÀNH

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 21-12, khi đang nhặt ve chai tại bãi biển thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, vợ chồng ông Nguyễn Lực phát hiện một bao tải màu trắng trôi dạt trên biển, cách bờ khoảng 15 m.

Vớt bao tải và kiểm tra hai vợ chồng thấy bên trong bao tải có 20 gói nylon màu xanh giống như các gói trà bán trên thị trường.

Vợ chồng ông Lực đem bao tải này về nhà có cho ông Đặng Văn Hòa (là hàng xóm ngụ xã Long Hải, huyện Phú Quý) một gói để sử dụng.

Bộ đội Biên phòng kiểm đếm tang vật. Ảnh: TRUNG THÀNH

Khi lấy ra định chế trà uống, ông Hòa tá hỏa phát hiện bên trong không phải là trà mà là các hạt tinh thể rắn màu trắng. Nghi ngờ đây có thể là ma túy đá, ông Hòa đến đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý để giao nộp và trình báo về vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý đã nhanh chóng triển khai lực lượng để gặp gỡ, tuyên truyền vận động, qua đó vợ chồng ông Lực đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng Biên phòng toàn bộ số hiện vật trên.

Toàn bộ số tang vật nghi là ma túy đá nói trên nặng gần 20 kg.

Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các lực lượng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.