Khổ chủ truy đuổi 5 km bắt 2 tên trộm tivi

(PLO)- Vừa lấy được tài sản thì gia chủ về, hai tên trộm lên xe bỏ chạy nhưng không thoát.

Ngày 12-5, Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự hai thanh niên tên Zonh (trú xã Kdang) và Thuân (xã Hneng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Zonh sau khi bị bắt

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 7-5, lợi dụng lúc gia chủ vắng nhà, hai người này phá cửa, đột nhập vào nhà anh Đặng Văn Hải (xã H’Neng) trộm cắp một tivi 32 inch và một đầu thu sóng. Vừa lấy được thì anh Hải về phát hiện nên Zonh, Thuân lên xe bỏ chạy. Anh Hải lập tức dùng xe máy truy đuổi.

Qua khoảng 5 km, đến đoạn đường qua thôn 2 (xã Nam Yang), anh Hải áp sát, hô hoán và người dân đã phối hợp, bắt giữ được hai tên trộm. Tại cơ quan công an, Zonh và Thuân khai nhận do lười lao động nên đã rủ nhau đi ăn trộm để lấy tiền tiêu xài. Tivi và đầu thu chúng đã vứt lại trong lúc bỏ chạy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.