Kho chỉ xơ dừa bị cháy rụi

(PLO)- Cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa bùng cháy và cảnh sát mất gần 6 giờ đồng hồ mới dập tắt được đám cháy.

Khuya 18-2, tại xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại, Bến Tre đã xảy ra vụ cháy tại một cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa.

Ngay sau khi phát hiện cháy, nhiều người tại cơ sở đã dùng dụng cụ chữa cháy tại chỗ dập lửa và vận chuyển hàng hóa trong kho ra ngoài.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát nhanh nên đã cháy lan cả khu vực nhà kho.

Ngay sau đó, người dân đã gọi điện thoại báo lực lượng PCCC để được hỗ trợ. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Bến Tre đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường để tổ chức dập lửa. Đến khoảng 6 giờ sáng 19-2, đám cháy đã được dập tắt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng qua thống kê ban đầu, tài sản thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Được biết cơ sở này do ông Nguyễn Thế Hệ (39 tuổi, ngụ huyện Bình Đại) làm chủ.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.