Khi bị CSGT phát hiện nồng độ cồn cao, đương sự nói do ăn 2 kg vải

(PLO)- Bị CSGT kiểm tra, ông C. nói mình không sử dụng rượu bia, đã bỏ nhậu 3 tháng. Tuy nhiên, theo kết quả máy đo, ông C. có nồng độ cồn 0,79mg/l khí thở.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Khi bị CSGT phát hiện nồng độ cồn cao, đương sự nói do ăn 2 kg vải

Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Công an (PC08) TP.HCM tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với nhiều trường hợp trong tối 1-9. Ảnh: NGUYỄN YÊN

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với nhiều trường hợp trong tối 1-9. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tại đây, tổ công tác đã kiểm tra nhiều trường hợp. Đa số đều không vi phạm quy định điều khiển xe khi đã sử dụng rượu bia.

“Tui ăn hai ký vải”

Lúc 23 giờ 10 ngày 1-9, tổ công tác kiểm tra đối với ông Mạc Văn Việt C (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) do ông này có biểu hiện say xỉn. Qua kiểm tra bằng máy đo, ông C có nồng độ cồn lên đến 0,790mg/lit khí thở.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn của ông C. Ảnh: NGUYỄN YÊN

CSGT kiểm tra nồng độ cồn của ông C. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Lúc này, ông C nói là không sử dụng rượu bia. “Tôi không uống bia, tôi đi ăn vải, tôi ăn 2 ký vải” - ông C nói. Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao không sử dụng rượu bia mà bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn mà không khiếu nại, yêu cầu kiểm tra lại thì ông C không trả lời.

Thậm chí, người này còn chứng minh còn tỉnh táo, không say xỉn bằng việc “biểu diễn” đi đường thẳng tại chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Lúc này, CSGT giải thích với ông C rằng: "Tôi đã ghi hình lúc đầu anh thừa nhận có nhậu và ghi hình quá trình anh thổi vào máy đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, ở đây, anh thông tin với phóng viên là ăn vải hay gì đó là quyền phát ngôn của anh. Chúng tôi sẽ xử lý dựa trên phiếu kết quả đo nồng độ cồn". Đồng thời, CSGT cũng hướng dẫn ông C có quyền khiếu nại sau 5 ngày lập biên bản nếu không đồng tình.

CSGT giải thích về vi phạm của ông C. Ảnh: NGUYỄN YÊN

CSGT giải thích về vi phạm của ông C. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Sau khi được giải thích, ông C chấp hành, yêu cầu CSGT lập biên bản đối với vi phạm của mình. CSGT đã tạm giữ xe máy của ông 7 ngày.

Uống một lon bia với bạn bè

Cũng trong khuya 1-9, tổ công tác phát hiện chị Ngô Thị Yến P (34 tuổi, quê Tiền Giang) đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ ngã tư Hàng Xanh hướng về TP Thủ Đức nên ra hiệu yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

CSGT ra hiệu kiểm tra đối với chị P. Ảnh: NGUYỄN YÊN

CSGT ra hiệu kiểm tra đối với chị P. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tại đây, phải mất rất nhiều lần CSGT yêu cầu chị P thổi vào máy đo thì tổ công tác mới có kết quả nồng độ cồn của chị. Theo máy đo, chị P có nồng độ cồn 0,345mg/ L khí thở.

Chị P thừa nhận đã sử dụng rượu bia vào trước khi bị kiểm tra. “Em uống có một lon với mấy người bạn bè ở quán gần đây” - chị P nói.

Kết quả, chị P. có nồng độ cồn 0,345 mg/ L khí thở. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Kết quả, chị P. có nồng độ cồn 0,345 mg/ L khí thở. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Sau đó, CSGT đã lập biên bản vi phạm đối với chị P, tạm giữ GPLX và phương tiện của chị P.

Ngoài ra, trong buổi làm việc, CSGT cũng phát hiện một người đàn ông có nồng độ cồn 0,592mg/ L khí thở.

Một người đàn ông có nồng độ cồn cao kịch khung bị tổ công tác phát hiện. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Một người đàn ông có nồng độ cồn cao kịch khung bị tổ công tác phát hiện. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Sau gần 1 giờ 30 phút làm việc, tổ công tác CSGT tuần tra dẫn đoàn đã kiểm tra trên 35 trường hợp, qua đó phát hiện 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.