Khen thưởng vụ bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Hà Nội

(PLO)- Nghi phạm cầm vật nghi là súng và mìn xông vào cướp ngân hàng BIDV thì bị khống chế và bắt giữ.

Ngày 16-3, liên quan đến vụ cướp ngân hàng tại Phòng Giao dịch Phúc Thọ - BIDV Sơn Tây (thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội), BIDV cho biết vừa phối hợp cùng Huyện ủy, UBND huyện Phúc Thọ khen thưởng lực lượng Công an thị trấn Phúc Thọ, Công an huyện Phúc Thọ, Đội rà phá bom mìn thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phúc Thọ và nhân viên bảo vệ tại phòng giao dịch này.

Cùng với đó, ban Lãnh đạo BIDV Sơn Tây cũng rà soát và quán triệt tới cán bộ chi nhánh các biện pháp phối hợp với công an để bảo đảm an toàn trong giao dịch. BIDV khẳng định các hoạt động tại chi nhánh Sơn Tây tiếp tục diễn ra bình thường.

Lực lượng công an bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng BIDV. Ảnh: FB

Trước đó, như đã đưa tin, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản nêu trên, nghi phạm gây án là Phạm Anh Hào (43 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo lời khai, Hào là lái xe cho một hãng taxi ở Hà Nội. Do nợ tiền công ty 40 triệu đồng nên nghi phạm lên kế hoạch cướp ngân hàng.

Cách đây mấy ngày, Hào lên khu vực thị trấn Gạch tìm hiểu hoạt động của phòng giao dịch này. Sau đó, Hào chọn thời điểm trưa 15-3 để ra tay vì nghĩ thời điểm này ngân hàng nghỉ trưa, không có người đến giao dịch, đồng thời cũng là lúc nhân viên sẽ chốt số tiền giao dịch buổi sáng nên tại quầy có nhiều tiền.

Thực hiện kế hoạch, Hào lái taxi đến một địa điểm cách phòng giao dịch khoảng 500m rồi đỗ xe ở đây. Hào đi đến phòng giao dịch, rồi đi thẳng vào dùng vật nghi là súng khống chế 2 nam nhân viên để lấy tiền.

Tuy nhiên, hai người này bảo không có tiền, Hào liền đe dọa sẽ cho nổ mìn và sang quầy giao dịch nơi một nhân viên nữ đang đếm tiền. Hào lấy ra một phong bì màu trắng rồi ép nữ nhân viên đưa tiền. Quá hoảng sợ, nhân viên này liền lấy một nắm tiền bỏ vào phong bì đưa cho nghi phạm.

Lấy được tiền, Hào tiếp tục đe dọa các nhân viên rồi di chuyển ra ngoài. Tiếp đó, Hào dùng dây buộc cửa kính lại với mục đích ngăn cản sự truy đuổi của nhân viên. Khi nghi phạm vừa chạy ra ngoài thì bị bảo vệ ngân hàng cùng với công an và người dân khống chế.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phúc Thọ cũng cử Đội rà phá bom mìn tổ chức phong tỏa các loại vũ khí của nghi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.