Khen thưởng lực lượng bắt kẻ giết hai người tại Quảng Ninh

(PL)-  Ngày 17-12, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thưởng cho ba đơn vị gồm:

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an tỉnh Quảng Ninh) và Công an TP Móng Cái, Trạm kiểm soát liên hợp Km15 (Bến tàu Dân Tiến, TP Móng Cái) mỗi đơn vị 10 triệu đồng vì đã sớm bắt được hung thủ trong vụ án mạng tại quán karaoke Bình Thủy thuộc phường Hải Hòa (TP Móng Cái, Quảng Ninh) hôm 14-12. Bộ trưởng cũng yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật.

Do mâu thuẫn, Nguyễn Khanh Oanh (quê xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) đã dùng dao đâm chết hai người tại quán karaoke trên rồi bỏ trốn. Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đến 19 giờ 30 ngày 14-12 thì bắt được Oanh. Thời điểm gây án Oanh đang bị truy nã trong vụ án giết người tại Thái Nguyên trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.