Khánh Hòa thông tin về 'cọc nhựa ghi chữ Trung Quốc'

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin cọc nhựa này trôi dạt vào từ bờ biển, chỉ là cọc mốc bình thường, không phải là cọc ghi mốc chủ quyền như mạng xã hội lan truyền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 23-6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thông tin về một số nội dung liên quan đến vụ việc “cọc ghi tiếng Trung Quốc” ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Bộ đội Biên phòng đã thu giữ cọc ghi chữ Trung Quốc ở bán đảo Đầm Môn. Ảnh: QT.

Bộ đội Biên phòng đã thu giữ cọc ghi chữ Trung Quốc ở bán đảo Đầm Môn. Ảnh: QT.

Theo thông cáo, vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 23-6, tài khoản Mai Thanh Hải trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết có nội dung về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới của lực lượng Biên phòng khu vực bán đảo Đầm Môn (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh). Bài viết thu hút hàng trăm lượt like, chia sẻ và bình luận.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Vạn Ninh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan điều tra làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội nói trên.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cử đội trinh sát ra Đầm Môn, huyện Vạn Ninh, kiểm tra, xác minh thông tin.

Kết quả ghi nhận bước đầu cho thấy cách đây mấy năm, ông Nguyễn Văn Thanh (62 tuổi, ngụ xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) nhặt được một cọc nhựa có ghi chữ Trung Quốc từ bãi Cỏ Ống, nằm trên đoạn đường rừng di chuyển ra bãi Rạng, xã Vạn Thạnh.

Cọc nhựa trôi dạt vào Đầm Môn là cọc mốc bình thường, không phải cọc mốc chủ quyền. Ảnh: QT.
Cọc nhựa trôi dạt vào Đầm Môn là cọc mốc bình thường, không phải cọc mốc chủ quyền. Ảnh: QT.

Sau khi nhặt được, ông Thanh mang về chòi canh đất của gia đình vứt chỏng chơ, chứ không đóng làm cọc cột trâu bò. Cọc nhựa này trôi dạt vào từ bờ biển, chỉ là cọc mốc bình thường, không phải là cọc ghi mốc chủ quyền như mạng xã hội lan truyền.

Lực lượng Biên phòng đã lập biên bản, thu giữ cọc nhựa nói trên để tìm hiểu, xác minh thêm. Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa sẽ cử thêm lực lượng rà soát, kiểm tra các khu vực lân cận; đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở để người dân kịp thời báo cho chính quyền hoặc lực lượng Biên phòng nếu phát hiện vật thể lạ tương tự.

Ông Nguyễn Văn Thanh (62 tuổi) là người nhặt cọc nhựa có chữ Trung Quốc ở bán đảo Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Ông Thanh cho biết chỉ nhặt duy nhất một cây cọc từ nhiều năm trước. Cây cọc bằng nhựa cứng hình thù như cái cọc tiêu dài khoảng 40 cm. Bốn mặt và trên đỉnh cọc có khắc chữ Trung Quốc, tuy nhiên ông Thanh không biết nội dung.

Ông Thanh kể gần đây một du khách đến khu vực bán đảo Đầm Môn để chụp hình thì thấy cây cọc trên. Ông Thanh cho rằng thông tin người này đăng trên Facebook Mai Thanh Hải là chưa đúng sự thật.

Người dân này cho biết cây cọc ông nhặt về được dùng để đập đá lạnh, để trên nắp thùng đá nên du khách thấy và chụp hình lại.

“Tôi chỉ nhặt duy nhất cây cọc này đã nhiều năm. Gia đình dùng để đập đá lạnh. Việc bộ đội Biên phòng đến quán tôi nhậu như người đó đăng bài cũng không đúng”, ông Thanh trình bày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.