Khánh Hòa: 110 người bị thương do đánh nhau

(PLO)- Trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán, toàn tỉnh Khánh Hòa thăm khám, tiếp nhận và điều trị gần 5.000 bệnh nhân, trong đó ghi nhận 110 người bị thương do đánh nhau.

Ngày 7-2, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) các cơ sở y tế tỉnh này đã tiếp nhận, khám và điều trị cho gần 5.000 bệnh nhân.

Trong đó, có 631 ca tai nạn giao thông (gần 240 ca phải nhập viện, một ca tử vong trước khi vào viện).

Toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 110 trường hợp bị thương do đánh nhau phải nhập viện, gần 450 ca tai nạn sinh hoạt, ba ca bị thương do pháo nổ và 19 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm.

Theo Sở Y tế, đa phần các ca nhập viện đều nhẹ và vừa, không có ca nguy kịch, tử vong. Các cơ sở y tế tại Khánh Hòa đã thực hiện phẫu thuật gần 310 ca (trong đó có 45 ca phẫu thuật cấp cứu); tiếp nhận và điều trị 150 bệnh nhân mắc COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.