Khám xe trùm ma túy, phát hiện thêm 32 bánh heroin

(PLO)- Năm ngày sau khi đưa xe về trụ sở, ngoài 9 kg ma túy phát hiện ban đầu, công an tìm thấy 21 kg ma túy được cất giấu trong xe.

Ngày 28-7, Công an TP Hải Phòng phát hiện thêm trên chiếc ô tô của Ngô Trắc Hiệp hơn 21kg ma túy. Như vậy, ngoài 9 kg ma túy phát hiện khi bắt giữ, Tiệp đã chở đến 30 kg ma túy trên xe.

Bị can cùng tang vật vụ án

Trước đó, tối 23-7, tại trạm thu phí đường cao tốc quốc lộ 5B – quốc lộ 10, phòng PC47 kết hợp với phòng PC67 Công an thành phố Hải Phòng và các đơn vị chức năng bắt quả tang Ngô Trắc Hiệp (phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng) chở 28 bánh heroin (tương đương 9,8297 kg) và 8 kg ma túy đá (được Hiệp cất giấu trong khoang rỗng phía sau thành ghế ô tô).

Năm ngày sau khi đưa xe về trụ sợ, trước sự chứng kiến của Hiệp, cơ quan chức năng khám xét chiếc xe, phát hiện thêm thêm 32 bánh heroin (tương đương hơn 11kg) và 400 viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong các ngách của chiếc ô tô.

Công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.