Khai quật tử thi, phát hiện bé trai 5 tuổi tử vong là do cha dượng bạo hành

(PLO)- Công an tỉnh An Giang khai quật tử thi bé trai 5 tuổi thì phát hiện nguyên nhân dẫn đến việc bé tử vong do bị cha dượng bạo hành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Trường (34 tuổi; ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Trường là nghi phạm bạo hành con riêng của vợ dẫn đến tử vong.

Trước đó, ngày 27-3, Công an tỉnh An Giang nhận được báo cáo từ Công an phường Long Thạnh về trường hợp cháu K (5 tuổi) tử vong với dấu hiệu bất thường, nhưng gia đình đã tổ chức mai táng.

Cùng thời điểm, Công an phường Long Thạnh nhận được đơn yêu cầu khai quật tử thi của cha ruột cháu bé, do nghi ngờ con mình bị người tình của mẹ sát hại.

khai quật tử thi
Công an đang tạm giữ hình sự Lê Văn Trường để điều tra tội giết người.

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Bùi Tấn Ân – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan khai quật tử thi để điều tra, làm rõ.

Kết quả khám nghiệm cho thấy nguyên nhân tử vong của cháu K do sốc mất máu cấp bởi vỡ gan, vỡ lá lách.

Qua quá trình điều tra, công an xác định Lê Văn Trường là nghi phạm, nên đã triệu tập người này và Nguyễn Thị Thúy Nguyên (31 tuổi, mẹ ruột cháu K) đến trụ sở làm việc.

Trước những chứng cứ thu thập được, Trường và Nguyên thừa nhận hành vi của mình.

Nguyên khai trước khi sống chung với Trường, Nguyên có 2 con riêng là cháu K và cháu A (3 tuổi).

Đến giữa năm 2024, Nguyên quen biết và sống như vợ chồng với Trường. Cả hai từng thuê trọ tại Bình Dương, sau đó giáp Tết Nguyên đán 2025 thì Trường đưa Nguyên cùng hai con về sống tại nhà mình ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Gần đây, Trường bực tức vì cháu K thường quấy khóc, không nghe lời nên nhiều lần đánh đập.

Chiều 23-3, sau khi đi làm về, Trường thấy cháu K đòi đi tìm mẹ nên đã kéo vào phòng ngủ rồi dùng tay đánh mạnh nhiều lần vào vùng bụng của cháu. Mẹ Trường phát hiện và can ngăn.

khai quật tử thi
Công an khai quật tử thi, khám nghiệm tử thi bé trai 5 tuổi thì phát hiện nguyên nhân khiến bé tử vong là do bị bạo hành.

Những ngày sau đó, cháu K có biểu hiện sốt cao nhưng gia đình không đưa đi bệnh viện, nghĩ rằng chỉ là sốt thông thường.

Đến sáng 26-3, khi thấy cháu mệt mỏi, Trường vẫn chở đến nhà trẻ. Trên đường đi, cháu K bất ngờ ngất xỉu, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi cháu K tử vong, Trường và Nguyên đưa thi thể về nhà mẹ ruột Nguyên ở phường Long Hưng (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để khâm liệm và tổ chức mai táng vào chiều cùng ngày.

khai quật tử thi
Lê Văn Trường thừa nhận trước đó đã đánh con riêng của vợ dẫn đến bé tử vong sau đó. Ảnh: CACC

Nguyên cũng khai trước đó từng nhiều lần dùng roi đánh cháu K, bất chấp việc con van xin.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.