Khai quật tử thi nữ kế toán để làm rõ nguyên nhân cái chết

(PLO)- Sau sáu năm an táng, thi thể nữ kế toán trưởng được khai quật lên để xác định nguyên nhân gây ra cái chết.

Ngày 24-5, tại nghĩa trang Vườn Ươm (xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), cơ quan pháp y tỉnh Nghệ An cùng người nhà nạn nhân đã khai quật tử thi chị Đào Thị Hoa (SN 1961, kế toán trưởng BV đa khoa huyện Yên Thành) để xác định nguyên nhân gây ra cái chết. 

Khi thực hiện khai quật tử thi, các lối đi vào nghĩa trang có công an chốt chặn bảo vệ nghiêm ngặt. 

Như đã đưa tin, ngày 12-9-2012, người dân phát hiện chị Hoa chết trên đồi Động Nen trong tư thế treo cổ.

Lúc bấy giờ đại diện gia đình chị Hoa là anh Đào Quang Nghị (em ruột chị Hoa) cùng anh Thái Bá Võ, đại điện cho gia đình chồng chị Hoa đã ký vào giấy cam kết với nội dung chị Hoa chết do tự sát (treo cổ). Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành chỉ khám nghiệm bên ngoài tử thi mà không giải phẫu để xác định nguyên nhân chết của chị Hoa.

Đồng thời Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành kết luận xác định không có tội phạm xảy ra nên đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự trong vụ việc trên.

Khi khai quật tử thi trong nghĩa trang có dựng rạp và nghiêm cấm người dân đến gần để xem.

Sau đó, con trai chị Hoa (đang sinh sống tại Mỹ) có đơn đề nghị làm rõ cái chết bất thường của mẹ mình.

Vừa qua, một số người thân khác trong gia đình chị Hoa viết đơn khiếu nại, không đồng ý với quyết định không khởi tố vụ án hình sự nói trên và cho rằng chị Hoa chết là do bị giết chứ không phải do tự sát.

Tháng 12-2017, Văn phòng Cơ quan CSĐT Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) có công văn đề nghị Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị thủ trưởng Cơ quan CSĐT tỉnh Nghệ An chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành và ra quyết định khai quật tử thi chị Hoa, trưng cầu giám định pháp y để xác định nguyên nhân cái chết của chị.

Một cán bộ tham dự khai quật tử thi chị Hoa cho biết: “Việc khai quật diễn ra thuận lợi, đại diện gia đình, cùng các cơ quan chức năng làm việc nghiêm túc, tuân thủ các quy định. Điều bất ngờ là thi thể chị Hoa khi khai quật lên chưa phân hủy. Lớp vải bó người vẫn nguyên, gõ vào kêu công cốc”.

Đến chiều 24-5, cơ quan điều tra chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.