Khai man để hưởng chế độ thương binh hơn 19 năm nay

Ngày 31-5, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên cho biết cơ quan này vừa cắt, thu hồi chế độ trợ cấp thương binh, quyền lợi đã hưởng sai của bà Đặng Thị Minh Nguyệt (nguyên cán bộ Chi cục Thuế huyện Tuy An, Phú Yên) hơn 19 năm nay do khai man hồ sơ.

Kết quả xác minh của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên cho thấy năm 1995 với sự quản lý lỏng lẻo của UBND thị trấn Chí Thạnh, UBND huyện Tuy An, bà Nguyệt đã làm hồ sơ khai không trung thực, không đúng thực tế để được công nhận là thương binh hạng 4/4 và hưởng chế độ trợ cấp từ đó đến nay. Hai người chứng nhận hồ sơ cho bà Nguyệt không đảm bảo điều kiện, tiêu chí theo quy định do một người là chồng bà Nguyệt, người còn lại là chú bên chồng. Mặt khác, quy trình xét duyệt từ xã đến huyện không đúng trình tự thủ tục, hồ sơ không đảm bảo pháp lý. Sở LĐ-TB&XH yêu cầu UBND thị trấn Chí Thạnh rút công nhận bà Nguyệt là thương binh; UBND huyện Tuy An thu hồi giấy chứng nhận thương tật 22% đã cấp cho bà Nguyệt.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.