Khách tố bị nhà hàng đánh chấn thương

(PLO)- Anh này cho rằng khi yêu cầu viết hóa đơn đỏ thì bị nhiều người trong nhà hàng đuổi đánh, phải trốn trong trường tiểu học trong khi quản lý nhà hàng cho là không hề đánh khách.

Ngày 16-4, anh Doãn Thanh Hiếu (31 tuổi, quê Quảng Bình) cho biết đã gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan chức năng ở TP Đà Nẵng về việc anh bị hành hung trong nhà hàng.

Anh Hiếu bị chấn thương, đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: HH

Theo nội dung tố cáo, tối 12-4, anh Hiếu đến ăn và uống bia tại một nhà hàng trên đường 2-9 thuộc phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Đến khoảng 22 giờ, anh yêu cầu nhân viên tính tiền để ra về.

Lúc thanh toán, anh Hiếu yêu cầu nhà hàng xuất hóa đơn đỏ. Nhưng sau khi nhà hàng xuất hóa đơn xong, anh Hiếu đưa thẻ ra quẹt thì máy báo thẻ bị lỗi.

"Lúc đó có ba người trong quán đến vỗ vai tôi, nói rằng: "Nếu ăn mà không có đủ tiền trả thì để bọn này trả giúp" nhưng tôi không đồng ý cho họ trả” - anh Hiếu thuật lại.

Những người này đã đưa thẻ cho kế toán nhà hàng quẹt và được máy chấp nhận. Tiếp đó, có ba người bất ngờ kẹp cổ anh Hiếu lôi ra ngoài rồi đánh tới tấp. Anh bị ngã xuống rồi vùng dậy chạy sang bên kia đường 2-9.

Khi anh chạy thì có ba người trong nhà hàng đuổi theo nên anh phải trốn vào một trường tiểu học trên đường Núi Thành. Bảo vệ nhà trường phát hiện và báo công an, anh mới trên tầng hai leo xuống.

“Khi tôi vừa đi xuống thì thấy mấy người đánh tôi lúc nãy đang nói chuyện với công an nên tôi sợ rồi vùng chạy. Nhưng tôi bị họ đuổi kịp và họ tiếp tục đánh tôi đến ngất xỉu” - anh Hiếu thuật lại.

Anh Hiếu cho biết sau đó anh được đưa về trụ sở Công an phường Hòa Cường Bắc. Đến hơn 7 giờ sáng, người nhà anh Hiếu mới đến và đưa đi bệnh viện.

Theo anh Hiếu, một người trong quán xưng là quản lý của nhà hàng có tham gia hành hung anh, cũng là người đã dùng thẻ để thanh toán tiền cho anh Hiếu.

Hiện tại anh Hiếu vẫn đang điều trị tại BV đa khoa Hoàn Mỹ. Kết quả chẩn đoán cho thấy anh Hiếu bị chấn thương não, lệch xương bàn tay, đa chấn thương vùng mặt, mang tai…

Trong khi đó, quản lý nhà hàng cho rằng anh Hiếu đến dùng bữa và có nhiều yêu cầu riêng như đòi nhà hàng phải mở bài hát anh yêu cầu. Hỏi nhiều việc riêng tư của nhân viên.

Dù lúc anh Hiếu yêu cầu xuất hóa đơn đỏ khi kế toán đã về nhưng nhà hàng vẫn gọi kế toán đến thực hiện đúng yêu cầu của khách. Nhưng khi xuất hóa đơn xong, thẻ của anh Hiếu quẹt vào thì máy báo lỗi thẻ. Trong khi đó, thẻ của nhân viên nhà hàng quẹt vào thì được thanh toán bình thường.

Một quản lý của nhà hàng đã dùng thẻ thanh toán số tiền 614.000 đồng cho anh Hiếu.

“Tôi khẳng định là ba nhân viên nhà hàng chỉ đi theo để đòi tiền chứ không đánh. Tôi nhìn thấy anh ta bỏ chạy ra đến trước nhà hàng thì tự ngã. Chúng tôi vẫn chạy theo anh này đến trường học và chờ khi công an đến” - người này thông tin.

Chiều 16-4, Công an phường Hòa Cường Bắc cho biết vừa nhận được đơn tố cáo của anh Hiếu và sẽ điều tra, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.