Khách nhậu bị chủ quán đánh tử vong

(PLO)- Mâu thuẫn khi nhậu, Danh và chủ quán cùng một nhân viên của quán dùng dao, chai bia tấn công tới tấp vào người anh Lâm khiến nạn nhân gục tại chỗ, tử vong.

Sáng 8-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã trưng cầu giám định tử thi, khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt các hung thủ gây ra vụ án mạng tại quán nhậu Đồng Quê, bên hông siêu thị Lotte Phan Thiết.

Khách nhậu bị chủ quán đánh tử vong ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ truy sát

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2g sáng 8-5, Nguyễn Văn Lâm (33 tuổi) ngụ Đức Thắng, Phan Thiết đi cùng bạn gái tên T. đến quán Đồng Quê ngồi nhậu. Trong lúc nhậu, một thanh niên ngồi bàn bên cạnh là Nguyễn Tiến Danh (Bi móm) sang cụng ly và xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó Danh và chủ quán Lê Như Anh cùng một nhân viên của quán dùng dao, chai bia tấn công tới tấp vào người làm Lâm gục tại chỗ.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận nhưng đến 6g cùng ngày đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.