Khách hàng ‘vây’ công ty tài chính GFDI để đòi lại tiền đã đầu tư

(PLO)- Thấy lợi nhuận quá hấp dẫn nên nhiều nhà đầu tư đã mạnh tay chi tiền gấp nhiều lần sau mỗi lần nhận lãi của công ty tài chính GFDI.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Ngày 6-11, ghi nhận tại trụ sở của Công ty tài chính GFDI (92 đường 29 Tháng 3, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) có rất đông người dân kéo đến công ty này đòi trả lại khoản tiền đầu tư ngay sau khi đọc được tâm thư của Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng trên mạng xã hội.

Trong tâm thư, nội dung được viết rằng các mảng đầu tư thu lợi chính của GFDI đã không còn mang lại lợi nhuận như kỳ vọng nên công ty rà soát lại và sẽ tạm dừng những dự án đầu tư không còn khả năng sinh lợi tốt nhằm đảm bảo tốt nhất nguồn vốn của khách hàng.

tru-so.jpg
Trụ sở Công ty tài chính GFDI tại Đà Nẵng.

Ông T.T.T.V ( quận Thanh Khê) buồn rầu chia sẻ, ông đã biết đến công ty này từ năm 2020 và trở thành khách hàng từ đó. Lúc đầu, ông chỉ đầu tư có 120 triệu nhưng khi đến kỳ hạn nhận lãi thì nhận được tỉ suất là 50% nên rất yên tâm.

Những năm tiếp theo, ông đều mạnh dạn bỏ thêm tiền để đầu tư cho Công ty tài chính GFDI và đến năm 2024, tổng số tiền ông V đã gửi vào là 600 triệu đồng, gấp 5 lần so với số vốn ban đầu.

Tương tự ông V, bà N.T.K (quận Ngũ Hành Sơn) cũng vì tin tưởng Công ty tài chính GFDI nên đã nhiều lần tăng số tiền đầu tư, đến nay, số tiền đã là hơn 1,1 tỉ đồng.

công ty tài chính GFDI
Nhân viên công ty ra đối thoại với rất đông khách hàng đang đòi tiền khi liên hệ lãnh đạo không được.

“Tôi tính rút tiền từ ngân hàng về rồi gửi vào đây kiếm lãi ăn Tết, ai ngờ giờ mất cả chì lẫn chài”, bà K than thở.

Ngoài những khách hàng đang đỏ hoe mắt tìm tiền thì nhiều nhân viên tại Công ty tài chính GFDI cũng đang liên tục liên hệ với sếp của mình nhằm đòi lại số tiền đã góp vào.

Một nhân viên Công ty tài chính GFDI cho hay, gia đình mình đã đầu tư hơn 2 tỉ đồng vào công ty nhưng nay xảy ra sự việc như này khiến cuộc sống đảo lộn, vừa mất tiền vừa mất tình cảm gia đình.

Được biết, Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (GFDI) được thành lập ngày 17-5-2018, đăng ký trụ sở chính tại số 16 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

khach-hang.jpg
Khách hàng vẫn chờ đợi câu trả lời thoả đáng từ công ty.

Từ lúc thành lập, công ty có vốn điều lệ là 1 tỉ đồng với ngành nghề kinh doanh chính là Hoạt động tư vấn quản lý (Tư vấn đầu tư, trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán) do ông Nguyễn Quang Hoàng (sinh năm 1978) sở hữu.

Đến tháng 3-2019, GFDI nâng vốn điều lệ từ 1 tỉ đồng lên 20 tỉ đồng và trụ sở được dời về toà nhà số 69 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Hoàng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch công ty kiêm Tổng Giám đốc.

Tháng 10-2021, GFDI tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 40 tỉ đồng và 80 tỉ đồng vào tháng 12-2022. Ông Hoàng được giới thiệu là chủ doanh nghiệp, đồng thời giữ chức Tổng giám đốc công ty...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.