Kết thúc điều tra vụ thượng tọa bị sát hại ở chùa Quảng Ân

(PLO)- Hung thủ đột nhập vào chùa sát hại thượng tọa cùng cô gái làm công quả, đánh bị thương nặng mẹ cô gái rồi cướp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa có kết luận điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại chùa Quảng Ân (cũ) thuộc thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

Theo đó, công an đề nghị VKS cùng cấp truy tố Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi) về tội giết người và cướp tài sản theo điểm a, điểm e, khoản 1, Điều 123 và điểm a, khoản 4, Điều 168 bộ Luật Hình sự.

Nguyễn Thanh Tâm (Ảnh V V)

Theo kết luận điều tra, khoảng 15 giờ chiều 21-3, Tâm đi xe máy từ phòng trọ ở quận 9, TPHCM về nhà ở thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân.

Phát hiện Tâm từ TPHCM về nhà, hôm sau một số người gọi điện thoại đòi nợ và người này nảy sinh ý định vào Tổ đình Quảng Ân ở gần nhà để cướp tài sản.

Trưa 22-3, Tâm vào chùa đến phòng ông Tạ Văn Sửu (54 tuổi, pháp danh Thích Nguyên Lộc, trụ trì chùa) để quan sát. Đến 17 giờ cùng ngày, Tâm trở lại chùa gặp ông Thích Nguyên Tịnh là người quen tu tại chùa và nghe ông Tịnh cho biết tối ông sẽ đón xe vào TPHCM nuôi người bạn bị bệnh.

Lúc 0 giờ ngày 22-3, Tâm chạy xe máy không biển số đến vườn điều phía sau chùa dựng xe rồi nhặt một đoạn cây gỗ làm hung khí đi bộ vào chùa. Tâm đến trước cửa phòng thượng tọa Thích Nguyên Lộc dùng hai tay giật mạnh cánh cửa gỗ làm cánh cửa bung ra.

Lúc này, cô Nguyễn Bảo Yến (19 tuổi, người làm công quả của chùa) phát hiện nên la lớn, lập tức Tâm dùng cây gỗ tấn công vào vùng đầu khiến nạn nhân ngã xuống sàn.

Thượng tọa Thích Nguyên Lộc đang nằm trên võng nghe tiếng động bật dậy cũng bị Tâm cầm cây gỗ tấn công.

Nghe tiếng la, bà Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi, mẹ cô Yến, người làm công quả của chùa) từ phòng sau chạy lên cũng bị Tâm đánh gục tại chỗ...

Sau đó, Tâm ra gian nhà phía sau lấy một chùm chìa khóa, 3 điện thoại di động, lục túi xách của thượng tọa Lộc lấy chìa khóa rồi mở tủ lấy 825 triệu đồng, 614 USD, 200 AUD rồi bỏ vào túi vải đi ra lấy xe chạy đến nghĩa trang gần đó đốt túi vải.

Trên đường chạy về Tâm ném đoạn hung khí rồi về nhà tắm rửa, ngâm quần áo rồi đếm và giấu số tiền cướp được trong phòng ngủ.

Đến sáng hôm sau Tâm lấy 430 triệu đồng trả cho 13 người dân ở địa phương và giấu 255 triệu đồng, ngoại tệ trong phòng ngủ và mang 140 triệu cùng 3 điện thoại di động, chìa khóa chạy xe máy vào TPHCM.

Trên đường đi, đến phường Phước Tân, Biên Hòa (Đồng Nai) Tâm ném bịch đựng điện thoại, chìa khóa, xâu chuỗi xuống mương nước. Toàn bộ số tiền 140 triệu đồng mang theo, hung thủ mang đến một chi nhánh ngân hàng ở quận 9, TPHCM nộp vào tài khoản của vợ mình.

Hung thủ tại cơ quan điều tra. Ảnh: BPN

Các nạn nhân là thượng tọa Thích Nguyên Lộc và cô Nguyễn Bảo Yến bị tử vong. Riêng bà Nguyễn Thị Phượng mê man vài tiếng rồi tỉnh dậy bò trên nền nhà nhặt được điện thoại gọi điện thoại và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay trong đêm 24-3, ban chuyên án đã tìm được nơi trọ của Tâm ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 và các trinh sát hóa trang thành những cán bộ y tế đi kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn và đưa Tâm đi “cách ly”.

Đến trưa 25-3, biết hành vi tội ác của mình đã bị lật tẩy, Tâm thừa nhận chính mình là hung thủ và khai ra nơi ném ba chiếc điện thoại, chìa khóa, tràng hạt để phi tang.

Hai ngày sau, Tâm mới khai về số tiền đã cướp...

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, kết quả giám định ADN mẫu máu tại hiện trường và mẫu máu dính trên hung khí gây án là của Nguyễn Thanh Tâm. Cơ quan CSĐT cũng xác định vụ án mạng kinh hoàng trên chỉ một mình Tâm thực hiện. Tổng số tài sản mà Tâm cướp được là gần 850 triệu đồng bao gồm cả quy đổi số tiền USD, AUD và trị giá 3 chiếc điện thoại.

Hung thủ đưa CQĐT đi thu giữ hung khí gây án. Ảnh: BPN

CQĐT cũng đã trưng cầu giám định thương tật đối với nạn nhân Nguyễn Thị Phượng với hàng loạt vết thương trên đầu, mặt, ngực, tay với tổng tỷ lệ thương tật 52%. Hiện nạn nhân bị liệt nhẹ nửa người bên phải và nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của hung thủ.

Trong vụ án này, đại diện chùa Quảng Ân yêu cầu bồi thường chi phí mai táng hơn 100 triệu đồng, em ruột thượng tọa Thích Nguyên Lộc yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần 149 triệu dồng.

Bà Nguyễn Thị Phượng yêu cầu bồi thường chi phí mai táng cho con gái, tổn thất tinh thần; chi phí điều trị; tổn thương sức khỏe tổng cộng 432 triệu đồng.

Tuy nhiên CQĐT qua xác minh, tài sản của Nguyễn Thanh Tâm không có gì nên không kê biên.

“Hành vi phạm tội của Tâm là đặc biệt nghiêm trọng, quyết tâm thực hiện tội phạm tới cùng. Hành vi trên đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa Phương, gây dư luận xấu trong nhân dân nên cần được xét xử nghiêm minh”, kết luận điều tra nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.