Kết luận vụ 2 trẻ tử vong trong trạm xử lý nước thải

(PLO)- Do bắt lăng quăng, không may hai em bị trượt chân té xuống hồ rồi tử vong.

Chiều 30-11, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Văn Hoa (Trưởng Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết đã có kết luận vụ việc 2 em nhỏ tử vong tại hồ chứa tại Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Theo Đại tá Hoa, hai nạn nhân tử vong do đuối nước sau khi đi vào khu vực hồ chứa nước thải của trạm xử lý nước Phú Lộc để bắt lăng quăng.

“Đây chỉ là một tai nạn thương tâm, khi các cháu vào khu vực hồ chứa nước thải để bắt lăng quăng nên không may bị trượt chân té xuống hồ đuối nước” - Đại tá Hoa nói.

Trước đó, như đã đưa tin, vào ngày 29-11, các công nhân tại Trạm xử lý nước thải Phú Lộc bất ngờ phát hiện thi thể hai em nhỏ tại hồ chứa. Nạn nhân được xác định là Phạm Duy L. (15 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) và Trần Gia H. (12 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa).

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường thì hai nạn nhân là anh em họ và mất tích khoảng ba hôm trước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.