Kết luận giám định vụ người bị bắn trúng đùi chết khi đang bị tạm giam

(PL)- “Theo kết luận của cơ quan giám định, nguyên nhân tử vong của anh Phan Đức Đạt là do suy hô hấp” - ngày 14-4, Thượng tá Nguyễn Sỹ Quang, Chánh văn phòng, người phát ngôn Công an TP.HCM, khẳng định.

Thượng tá Quang cho biết kết quả khám nghiệm cho thấy trên thi thể không có tác động ngoại lực. Bị can Đạt trước đó đã có biểu hiện bị bệnh hen suyễn, có thể trong thời gian chuyển mùa, thời tiết thay đổi nên phát bệnh. “Hoàn toàn không có việc Đạt sốc heroin hay bị đánh đập gãy xương sườn dẫn đến tử vong” - Thượng tá Quang nhấn mạnh.

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 14-4 đã thông tin, trưa 12-4 anh Đạt được Trại tạm giam Chí Hòa đưa đến BV Trưng Vương và tử vong. Giấy báo tử của bệnh viện xác nhận Đạt chết vào 13 giờ 28 phút ngày 12-4 tại khoa Cấp cứu. Nạn nhân đã ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện. Sáng 13-4, cơ quan giám định pháp y Công an TP đã giải phẫu tử thi, đến chiều cùng ngày thì bàn giao cho gia đình mang về quê an táng.

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.