Kéo lưới gặp xác người dưới ao hoang

(PLO)- Người đàn ông kéo lưới lên thì phát hiện thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng, phần đầu không còn.
Lực lượng chức năng huyện Bình Chánh, TP.HCM đang điều tra làm rõ danh tính, nguyên nhân tử vong của một người được người dân phát hiện đã tử vong tại địa phương.

Thi thể sau đó đã được về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: HT

Trước đó, ngày 21-2, một người dân kéo lưới đánh cá tại một ao hoang ấp 2, xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì gặp một thi thể người.

Thi thể được phát hiện đang trong quá trình phân hủy nặng, phần đầu không còn, mặc áo thun màu xanh, quần thun ngắn màu xám.
Lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.