Kéo côn đồ chặn xe khách, đánh người

Sáng 25-3, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), xác nhận đã triệu tập Nguyễn Văn Hoàng (27 tuổi, ở Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh) - người cầm đầu nhóm côn đồ chặn xe khách, đánh lái xe bị thương.

Theo cơ quan công an, lúc 13g ngày 24-3, ông Lê Kim (43 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh) lái xe khách chạy tuyến Hương Sơn - TP Hà Tĩnh, khi xe đến địa phận xã Thạch Long (Thạch Hà) thì bị một nhóm khoảng 8 người dùng xe máy và xe taxi chặn lại.

Kéo côn đồ chặn xe khách, đánh người ảnh 1

Ông Kim bị nhóm côn đồ đánh bị thương

Sau khi chặn được xe khách, cả nhóm dùng hung khí đánh trọng thương ông Kim và đập phá khiến xe khách hư hỏng nặng. Bước đầu cơ quan công an đã triệu tập Hoàng, người có liên quan đến vụ việc để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách nên mới tổ chức người đánh dằn mặt ông Kim. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra và triệu tập những người liên quan.

Theo TTO 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.