Kẻ vận chuyển ma túy nã cả băng đạn vào công an

(PLO)- Khi phát hiện lực lượng chức năng, Đạt tăng ga lao xe vào tổ công tác, nã cả băng đạn chống trả.
Ngày 2-1, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ phá chuyên án vận chuyển ma túy từ Lào qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Tang vật vụ án.

Theo đó, chiều tối nửa tháng trước, tổ công tác phát hiện ô tô 30F-001.04 chạy trên cao tốc 1A thuộc xã Liên Phương, huyện Thường Tín liền ra hiệu lệnh dừng xe.

Khi thấy lực lượng công an, tài xế lao xe thẳng vào tổ công tác. Sau đó nã một băng đạn K54 vào lực lượng chức năng. Tổ công tác kịp thời nổ súng trấn áp, bắt giữ nghi phạm Phan Phúc Đạt, sinh năm 1990 ở Hà Tĩnh. Tang vật thu giữ là 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá, súng K54, sáu viên đạn cùng nhiều tang vật có liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận hành vi của mình. Vụ án đang tiếp tục mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.