Kẻ trốn truy nã về quê ném mìn vào nhà dân

(PLO)– Mặc dù có nhiều tiền án, tiền sự và bị truy nã về tội đánh bạc nhưng Trần Văn Trung vẫn mua thuốc nổ từ Hà Nam về Thanh Hóa chế mìn ném vào nhà bà Thìn để giải quyết mâu thuẫn.

Chiều 8-8, Thượng tá Hoàng Văn Lư, Phó trưởng Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Văn Trung (có biệt danh Mậm Thế 26 tuổi, ngụ xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung) về hành vi hủy hoại tài sản.

Cửa kính tầng 3 bị vỡ toàn bộ sau vụ ném mìn

Theo Thượng tá Lư, 2 giờ sáng 10-6,  gia đình bà Nguyễn Thị Thìn (41 tuổi, ngụ  thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung) đang ngủ trên tầng 3 thì bất ngờ có tiếng nổ, kính vỡ.

Nhiều người trong gia đình hoảng sợ chạy ra ngoài thì phát hiện lan can bằng inox bị hư hỏng và tường nhà bị rạn nứt. Ngay sau đó gia đình đã trích xuất camera xem lại thì thấy 1 thanh niên đội mũ bảo hiểm mặc áo đen, quần tây cầm 1 vật gì đó ném vào nhà bà.

Bà Thìn kể vào ngày 5-4 cũng có một thanh niên cầm mìn ném vào nhà bà này nhưng quả mìn không phát nổ vì đã vướng vào dây diện không bung được và không xảy ra hậu quả nghiệm trọng.

“Cả hai vụ việc không có thương vong về người, tuy nhiên gia đình tôi nghi ngờ có người cố tình hãm hại, muốn giết gia đình. Đồng thời xác định kẻ ném mìn vào nhà là Trần Văn Trung, người trước đây cũng có mâu thuẫn với gia đình tôi nhưng sự việc đã được giải quyết xong” - Bà Thìn nói với cơ quan điều tra.

Sau khi bị bắt, khai nhận tại cơ quan công an, Trung thừa nhận là thủ phạm ném mìn. Người này khai mua thuốc nổ từ Hà Nam về Thanh Hóa để trả thù giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Thượng tá Lư thông tin thêm, Trần Văn Trung có nhiều tiền án, tiền sự. Trung đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa phát lệnh truy nã về tội đánh bạc trong vụ bắt sới bạc khủng trên xe ô tô lưu động vào ngày 5-9-2016.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.