Kẻ trộm xin được hối lộ

(PL)- Anh Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng CLB Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) chiều 9-8 nhận được cuộc điện thoại của bảo vệ Ngân hàng Vietcombank Bình Dương (phường Phú Hòa).

Cuộc điện thoại báo tại địa điểm trên vừa xảy ra vụ trộm xe máy Wave màu đen. Lập tức anh Hải cùng người của CLB chốt chặn các ngã tư đường.

Một lúc sau thì phát hiện có hai nam thanh niên đi hai chiếc xe máy, trong đó có một xe nghi là xe bị trộm nên nhóm anh Hải đuổi theo. Cuộc truy đuổi kéo dài 4 km thì người đi chiếc xe máy Wave màu đen bị anh Hải ép vào lề nên ngã. Người này tiếp tục bỏ xe chạy bộ khoảng 100 m trước khi bị anh Hải tóm gọn.

Sau đó nhóm anh Hải nhận ra người bị bắt chính là Nguyễn Bá Phi (quê Nghệ An), là người mà một tuần trước cũng từng bị bắt vì đi xe không giấy tờ và mang theo đoản bẻ khóa xe… Trên đường bị áp giải về trụ sở công an, Phi hứa sẽ “bồi dưỡng” 20 triệu đồng cho nhóm anh Hải nếu được thả. Tuy nhiên, đề nghị này bất thành.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.