Kẻ trộm trả lại đồng hồ tiền tỷ, nhắn tin xin lỗi

Vài ngày sau khi lấy trộm nhiều đồng hồ cổ trị giá 6 tỷ đồng, thủ phạm đã trả lại tất cả kèm theo lời nhắn xin lỗi.

Chiều 19/10, đại tá Dương Văn A, Trưởng đồn Công an Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) cho biết, kẻ trộm đã trả lại đồng hồ cổ cho khu resort Thiên Đàng kèm theo một thùng bia. Chúng còn nhắn tin vào điện thoại lãnh đạo Công ty Thiên Đàng "tự thú" đã bán sợi dây chuyền vàng, đợi đến kỳ nhận lương sẽ mua trả lại.

Kẻ trộm trả lại đồng hồ tiền tỷ, nhắn tin xin lỗi ảnh 1

Đồng hồ cổ kẻ trộm trả lại cho khu resort Thiên Đàng. 

Theo lãnh đạo Công ty Thiên Đàng, 4 đồng hồ cổ bị mất có trị giá đến 6 tỷ đồng, còn dây chuyền vàng để gần các đồng hồ chỉ là vật trang sức nên giá trị thấp.

"Có khả năng kẻ trộm là nhân viên đang làm việc tại công ty. Sau khi lấy cắp, thấy công an điều tra quyết liệt nên hung thủ lo sợ, vội vàng trả lại tài sản quý", đại tá Dương Văn A nhận định.

Trước đó, tối 16/10 nhân viên kiểm tra nhà trưng bày đồ cổ phát hiện mất đồng hồ cổ nên báo Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) điều tra.

Theo Trí Tín (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.