'Kẻ trộm kỳ cục' chỉ trộm tiền chứ không trộm vàng

(PLO)- Két sắt có hơn 200 triệu đồng và nhiều nữ trang bằng vàng nhưng kẻ trộm chỉ lấy tiền (!?).

Ngày 4-10, nguồn tin của PLOcho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đang tiến hành lấy lời khai và truy tìm thủ phạm thực hiện vụ trộm tài sản khá lớn và cũng khá… kỳ cục.

Nữ trang bằng vàng. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, lúc 10 giờ 30 ngày 3-10, Công an huyện Tuy Phong nhận tin báo của bà Phan Thị L. (50 tuổi, ở thị trấn Liên Hương, Tuy Phong) về việc gia đình bị mất số tài sản lớn.

Bà L. khai bà cất hơn 200 triệu đồng và nhiều trang sức gần một lượng vàng trong két sắt.

Tuy nhiên, khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra không phát hiện một dấu vết nào cạy phá két sắt.

Kỳ cục hơn, kẻ trộm chỉ lấy tiền mặt còn toàn bộ số nữ trang bằng vàng vẫn còn nguyên trong két sắt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.