Kẻ trộm đụng hình sự quận 1 khi lấy đồ của tài xế

(PLO)- Sau khi lấy bóp, điện thoại của tài xế say ngủ, kẻ trộm đụng ngay tổ tuần tra của Đội Đặc nhiệm hình sự quận 1.

Vụ việc vừa xảy ra sáng nay (9-7) tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Phạm Thành Tài tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng tổ đặc nhiệm của Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 1 phát hiện một thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám.  

Sau một hồi chạy xe lòng vòng, thanh niên này phát hiện một ô tô bảy chỗ đang đậu ven đường, trên xe có ba người ngủ say, riêng tài xế dù ngủ vẫn nắm chặt bóp và điện thoại iPhone 6 Plus.

Người này lại gần, lấy chiếc bóp rồi nhanh chóng leo lên xe chạy về hướng Nguyễn Cư Trinh, Trần Hưng Đạo.

Ngay khi phát hiện sự việc, tổ tuần tra truy đuổi qua nhiều tuyến đường, tóm gọn nghi can tại giao lộ Nguyễn Thái Bình - Calmette, quận 1.

Tại trụ sở Công an phường Nguyễn Cư Trinh, thanh niên này khai nhận tên là Phạm Thành Tài (23 tuổi, Đồng Tháp).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.