Kẻ trộm đâm chết chủ nhà

Phát hiện bà Lý Minh Ngọc gia cảnh khá giả lại thường xuyên sống một mình, Võ Văn Trường đột nhập vào nhà. Bị lộ tẩy, hắn ra tay sát hại nạn nhân bằng 3 nhát dao trúng ngực.

Ngày 29-2, CQĐT Công an huyện Đức Hòa - Long An ra lệnh bắt khẩn cấp Võ Văn Trường (SN 1996, ngụ xã Hòa Khánh Đông) về hành vi giết người.

Hồi 3 giờ ngày 27-2, bà Lý Minh Ngọc (SN 1960, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) đang nằm ngủ thì nghe nhiều tiếng động bên ngoài. Nghi có kẻ gian đột nhập, bà Ngọc ngồi dậy bật đèn rồi mở cửa bước ra. Ngay lập tức, tên Trường dùng dao đâm trúng vào ngực bà 3 nhát, có 1 nhát trúng tim làm nạn nhân gục xuống chết tại chỗ.
Trong lúc cơ quan điều tra đang truy xét, chiều 28-2, Trường nhờ mẹ ruột đưa đến Công an huyện Đức Hòa đầu thú. Theo lời khai ban đầu, do phát hiện bà Ngọc có nhiều tài sản lại hay sống một mình nên rạng sáng 27-2, Trường chuẩn bị dao, ống sắt, chìa khóa để cạy cửa nhà bà Ngọc. Sau khi đâm chết bà Ngọc, Trường tẩu thoát mà không lấy được tài sản gì.
Theo H.Minh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.