Kẻ trộm chó Poodle đã mang trả cho khổ chủ sau 4 ngày bắt đi

(PLO)- Nam thanh niên trong clip bắt trộm chú chó Poodle đã liên hệ, trả lại con vật sau bốn ngày bị bắt đi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-8, liên quan đến vụ đến tiệm mua phụ tùng xe máy rồi bắt trộm chó, bà Phan Thị Bích Phượng (ngụ quận Gò Vấp) cho biết vừa nhận lại được chú chó cưng của mình.

Theo bà Phượng, sau khi thông tin về vụ được đăng tải trên báo chí thì có một tài khoản mạng xã hội nhắn tin, nói về vụ mất trộm chó.

Bà Phượng đã nhận lại con chó sau khi bị mất. Ảnh: HT

Bà Phượng đã nhận lại con chó sau khi bị mất. Ảnh: HT

Rạng sáng ngày 28-8, người trong gia đình bà chủ động gọi điện liên hệ lại với người này thì mới biết đó là người đã bế chú chó nhà bà Phương đi vào ngày 24-8.

Qua điện thoại, người này xin lỗi, mong muốn được bỏ qua và xin trả lại con chó cho gia đình Phượng.

Gia đình đồng ý nên người này đã gửi ship vận chuyển chú chó đến nhà lúc hơn 2 giờ sáng cùng ngày.

Trước đó, người phụ nữ khóc ròng mấy ngày liền vì con chó Poodle bị bắt mất. Ảnh: HT

Trước đó, người phụ nữ khóc ròng mấy ngày liền vì con chó Poodle bị bắt mất. Ảnh: HT

Người phụ nữ cho biết rất vui mừng khi nhận lại chó. “Tôi đã buồn, khóc liền mấy ngày khi nó bị bắt đi. Người ta giờ đã xin lỗi, trả lại nên gia đình cũng không muốn truy cứu và muốn mọi chuyện dừng lại ở đây” – bà Phượng nói.

Trước đó, như đã đưa tin, 17 giờ 30 ngày 24-8, một nam thanh niên chạy xe đến một cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe máy kế nhà bà Phượng trên đường Quang Trung (phường 8, quận Gò Vấp).

Con chó được gia đình bà Phượng mua khoảng bốn tháng trước, giá năm triệu. Ảnh: HT

Con chó được gia đình bà Phượng mua khoảng bốn tháng trước, giá năm triệu. Ảnh: HT

Người này tiến vào trong hỏi mua hai vỏ xe máy thì con chó Poodle màu trắng của bà Phượng chạy ra ngoài.

Thấy vậy, nam thanh niên tiếp cận, chơi đùa cùng con chó hồi lâu rồi bồng lên. Sau khi trả tiền hai vỏ xe máy thì đưa con chó đi.

Bà Phượng và gia đình đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Mất trộm chó khiến bà Phượng buồn bã, khóc mấy ngày.

Nạn nhân cho biết con chó giá khoảng năm triệu đồng mua được bốn tháng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.